Giây phút ăn năn của chàng trai sợ vợ
Sau khi họp và ăn trưa, hắn trở về phòng và thấy thông báo kỷ niệm 6 năm ngày cưới, điều hắn đã quên. Hắn lo lắng vì vợ có thể giận. Gọi điện cho vợ, hắn chưa kịp nói gì thì nghe vợ cười khúc khích bảo phải khẽ thôi vì con bé đang ngủ. Hóa ra vợ không trách móc hắn lần này. Hắn nhớ câu nói của một ông già 87 tuổi về việc lớn lên sợ vợ và về già sợ con. Hắn giờ cũng đang lo sợ không chăm sóc được ông bà và vợ. Khi ông bà dậm chân, hắn đã thấy tim đập chân run. Hắn quyết định đánh đổi giấc ngủ trưa để suy nghĩ về tình hình này.
Hắn sợ vợ không chỉ vì chuyện dẫm phải cái gai mà còn vì những hy sinh của vợ. Năm năm trước, vợ theo hắn ra Bắc, rời bỏ gia đình ấm êm và công việc tốt ở Sài Gòn. Họ sống trong một căn phòng trọ tạm bợ, với thu nhập giảm sút, và vợ cô đơn quay về giữa đêm sau khi bị trộm lấy đi máy tính. Trong khi đó, hắn vẫn sống cuộc sống cũ, lang thang bia bọt và cà phê với bạn bè, không hề bị vợ trách móc. Giờ đây, hắn ngồi đây, sám hối vì những điều đã qua. Cuối cùng, vợ hắn quyết định trở về Nam Định khi không thể chịu đựng cuộc sống này thêm nữa.
Hai vợ chồng tìm mua một căn nhà cấp 4 nhỏ bé, dột nát với số tiền ít ỏi. Những đêm mưa, họ phải di chuyển giường để tránh dột, và sau mỗi bão lại thấy ngói rơi. Cuộc sống khó khăn, nhưng vợ luôn bên cạnh không kêu ca. May mắn, dần dần họ có công việc ổn định, dù lương thấp. Tình yêu nở rộ khi bé Su ra đời, nhưng hắn vẫn không thay đổi thói quen về muộn với nhiều lý do. Vợ hắn luôn cười và chăm sóc con cái, có lẽ đã quên giấc ngủ trưa, trong khi hắn tự mãn với những phút bên con.
Hắn ngồi đây trăn trở và sám hối vì hàng triệu lý do để sợ vợ. Cảm ơn mẹ và vợ đã mang đến cho hắn cuộc sống ý nghĩa. Ngày 8 tháng 3, chúc các mẹ, các chị luôn hạnh phúc, là nỗi khiếp sợ của những người đàn ông như hắn.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/phut-sam-hoi-cua-anh-chang-so-vo-20130308040929960.chn